Giao cháu làm giúp việc, giờ chúng tôi ngại đối mặt với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi sức khỏe yếu nên đã gửi một đứa cháu họ xa tên Trâm đến giúp chăm sóc con cái. Trâm xinh xắn, sạch sẽ và biết nấu ăn, khiến vợ chồng tôi rất quý. Chúng tôi còn thưởng cho Trâm mỗi tháng để động viên. Tuy nhiên, hai tháng trước, vào một sáng chủ nhật, chúng tôi phát hiện Trâm đã bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi lo lắng nếu mẹ chồng biết sẽ nghĩ con dâu đối xử tệ với cháu. Sau đó, chúng tôi quyết định không nói về việc Trâm bỏ đi và nhờ hàng xóm trông con. Mặc dù vất vả hơn một chút, mọi chuyện vẫn ổn.
Hôm qua, Trâm bất ngờ trở lại xin làm việc. Cô kể rằng bạn trai ở quê đã rủ cô lên phố sống chung, nhưng khi biết cô có bầu thì bỏ rơi. Giờ Trâm đang mang thai, không thể về quê và cầu cứu chúng tôi. Mẹ chồng thỉnh thoảng hỏi thăm Trâm và muốn tìm người tốt giúp đỡ cô. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì Trâm đã gặp rắc rối lớn. Chúng tôi không biết phải giải thích với mẹ chồng ra sao, còn bà cũng bối rối không biết gặp gỡ bố mẹ Trâm thế nào, vì họ đã tin tưởng gửi con gái cho chúng tôi. Giờ chúng tôi phải làm gì?
Source: https://afamily.vn/cho-chau-ra-lam-giup-viec-gio-chung-toi-khong-dam-doi-dien-voi-me-chong-20220921001720043.chn